Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
17:37 (GMT +7)

Thơ Ngô Đức Hành

Mùa mưa

Tây Nguyên mùa mưa

nói với nhau ngày chưa thấm đất

gió thổi mơ hồ không ngủ được

rẫy mùa này khác xưa

Anh đến Tây Nguyên

nhớ voi rừng Buôn Đôn

giọt nước mắt đầy thêm Sê-rê-pốc

sao con sông chảy ngược?

Chưa ai đủ sức hình dung

nếu ngày mai gầy đi gió núi

dòng điện hôm nay suông lạnh

trăng rừng

Người đàn bà Êđê mơ ước trên lưng

mẹ con gùi nhau chợ phố

đường về buôn mưa chan đường rỗ

tiếng gà rừng không rửng ban mai

Tây Nguyên mưa

rẫy sầu riêng

sầu chung

mắc ca đợi chờ lên tỉ phú

Anh vừa qua Tây Nguyên

ngày lành và tháng tốt

thử hỏi nhỏ dòng sông Sê-rê-pốc

trôi hết buồn dòng chảy có xuôi

Nhặt vội nụ cười

dửng dưng

mưa gió

Lộn xộn

Những ký tự cưỡng

lộn xộn

chiếc mục kỉnh nhiệm kỳ

lớp nhăn vừa mỹ viện

Người đàn bà quấn vào chiếc váy

hôm nay chứng khoán

mai bất động sản

những đường khâu tay đứt chỉ Thị Mầu

Con đường một thế kỷ

đền bù thêm nửa thế kỷ

bà đồng nát đạp chiếc xe loa

tận cùng ngõ tối

Giấc mơ ngồi xổm

hút điếu thuốc lào thâm canh

mảnh ruộng

ngút

ngàn

dâu

bể

Trên chiếc giường

tự do

rêu phong ngồi lún phún

Ngô Đức Hành

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước