Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
12:40 (GMT +7)

Thơ Ngô Bá Hòa

Về nhặt giấc mơ

 

Tôi nhặt bông hồi

tám cánh xoay về tám hướng 

hướng nào treo giấc mơ tôi?

 

Ngày thu nắng bâng quơ chảy

giữa róc rách suối khe dậy mùi hương nồng 

dải biên cương thơm lừng gió

mùa thong dong…

 

Tôi về nhặt giấc mơ

giấc mơ chín như màu nắng

 

Ngọn đồi nào cũng giữ một khoảng trống 

nơi lấp đầy ánh sáng

giấc mơ tôi treo ở phía đó không?

 

Hoa hồi như một định lý về đất 

khô cằn hay tươi tốt vẫn trổ bông

 

Tôi về nhặt giấc mơ

giấc mơ đến từ phía nào 

tám hướng bạt ngàn mùi gió 

tám cánh xoay vòng nỗi nhớ 

sắc tím dâng đầy cơn mơ.

 

Đôi mắt mùa thu

 

Đôi mắt mùa thu

cong cong lưỡi liềm trăng, lúa

thẳng như mũi tên đàn chim di cư

vênh vang màu cỏ úa

 

Ngang qua khu vườn

hương thị khoét sâu mảng ký ức

cổ tích theo bà ngủ giữa đồng xa

trên cành nhiều mắt thức

 

Cánh diều khuấy đảo trời thu

sáo mơ màng say gió

chiếc lá hát bài cuối cùng

thanh âm đầy nhung nhớ!

 

Những bông hoa bừng nở sáng nay

thơm từng bước chân tới lớp

lòng sông trơ đám sỏi gầy

nhớ ngày ắp nước…

 

Khói bếp chùng chình xoắn ánh chiều vương

củi reo bung theo từng chùm hoa lửa

mùa đọng làn hơi vung nồi vừa mở

xoay nghiêng đôi mắt mùa thu.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục