Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
00:18 (GMT +7)

Thơ Lê Hào

Chập choạng tối mùa thu

 

Chiều khuất dần sau mấy ngọn thông

và làn sương khói âm u bắt đầu khiêu vũ

khởi động buổi dạ hội trên nếp áo người

                                                cô đơn

 

Hơi ấm của hoàng hôn cũng rời bỏ

không nói năng chi.

Bên kia là hàng quán cuộc vui

ân tình là những đám mây trôi nổi.

Lần xuống chân đời

men theo hoài niệm/ và những lời hứa

 

Trên chặng đường hoang vu, hiện ra một ngôi đền khác lạ

không văn tự, chữ nghĩa

không âm thanh, giọng nói

chỉ màu sắc biểu hiện.

Vị đạo sĩ trở về từ xa xưa mời anh đối ẩm

 

Tình anh thành cánh đồng, bật xanh

                                                  mùa lạ.

Theo khói trà

anh hóa thân vào màu sơn trên bức tranh mà vị đạo sĩ vừa vẽ

 

Một bức tranh nghệ thuật sống động

vẽ người đàn ông giữa khung cảnh

                                          đượm buồn

chập choạng tối mùa thu

 

 

Lần theo dấu chân

 

Người mở đường lặng lẽ ra đi

để lại con đường bên kia núi

 

Còn đây là một nơi xa lạ

một khung cảnh tối sáng

sau chỗ này là rẽ về muôn vạn nẻo

nhà cửa nhấp nhô phận mình

qua giao lộ thì phận đời thênh thang

từ ngõ này băng ngang thì phận đời

                                               hun hút

chòm sao xa xăm soi mình vực thẳm

nhịp cầu khom lưng trĩu nặng

nhà máy trơ khung, tuôn nỗi đau

                                        đen ngòm

 

Người uống cạn đời say sưa

người về bên xuân khói hương se sắt

 

Biết đâu là ảo ảnh

tháng ba thắp một vầng trăng

nước mắt lần theo

dấu chân người mở đường bên kia núi.

 

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 10 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước