Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
12:08 (GMT +7)

Thơ Dương Văn Mưu

Đeo khẩu trang cho bưởi

Tháng Tám nắng vàng như mật

Bưởi xanh xúng xính trên cành

Cố trốn từng làn nắng gắt

Đợi ngày đủ chín thì thơm

Thương bưởi, ông vội đi gom

Những chiếc khẩu trang cũ kĩ

Cẩn thận bọc vào tránh nắng

Thu sang chờ đón chị Hằng

Quả nào cũng đeo khẩu trang

Màu xanh, màu trắng màu vàng

Bé cười: Ông đang giúp bưởi

Phòng tránh Côvid an toàn…

Quê ngoại

Quê ngoại hiu hiu gió thổi

Cổng làng hun hút rêu xanh

Bàn chân con đi mát mịn

Véo von chim hót trên cành

Quê ngoại vi vu cánh diều

Đê làng nâng bàn chân nhỏ

Lũ trẻ gò lưng níu gió

Vô tư răng sún chân trần...

Quê ngoại nghiêng nghiêng bóng chiều

Ông bà hiền từ dưới cỏ

Rưng rưng mắt con nhòa đỏ

Tuổi thơ bám gót theo về...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 6 giờ trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 ngày trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước