Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
01:43 (GMT +7)

Thơ Đỗ Trọng Khơi

Để được lớn lên

Ngày lạnh ủ từng vết nắng
Đêm tối dõi dấu trăng, sao
Vui, khó, có bầu có bạn
Buồn, bền chí trước gian lao

Và cần bình tâm tự vấn,
Do đâu con gặp việc buồn?
Người mạnh mẽ từ can đảm
Đời cao quý bởi yêu thương!

Đi, cho dài rộng con đường,
Đến, cho gần gụi cưu nương con người!

Ba là…

- Vì sao chiến tranh xảy ra
- Do lòng tham sinh tính ác
Trừ lòng tham là điều khó nhất!

Nhưng con hãy thử làm xem
Một là môi nở nụ cười
Hai là tránh nói tiếng lời xấu xa

Ba là…
Đường người thăm thẳm bao la!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy
  • Nam Vu devi****@gmail.com

    Ok

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 11 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước