Chủ nhật, ngày 05 tháng 05 năm 2024
09:07 (GMT +7)

Thơ Đinh Hạ

Mẹ tôi

Ngày Rằm, mồng Một mẹ tôi

Lên chùa cầu khấn đôi lời thật tâm

Khói hương thanh lọc bụi trần

Ngó lên mắt tượng trầm ngâm lặng nhìn

Quê nghèo gom góp đức tin

Mặc ai của nổi của chìm xa hoa

Lòng thành quả phẩm, hương hoa

Tâm an mọi sự ắt là sẽ an

Chùa làng nhà ngói ba gian

Cột xiêu, tường lở, tượng Quan Âm gầy

Tụng kinh chầm chậm sư thầy

Chuỗi tràng hạt niệm qua ngày sắc không

Đất đai làm bạn nâu sồng

Kiếp người nhỏ bé cậy trông Thánh thần

Thịnh suy phận số xoay vần

Lá bùa Tam bảo đỡ nâng luân hồi

Ngày Rằm mồng Một mẹ tôi

Tin rằng Phật độ cho người thiện tâm

Thánh đường của tôi

Là chái bếp ám đầy bồ hóng

Mẹ quẩn quanh xoong chảo nồi niêu

Hũ dưa cà con thành Phù Đổng

Hạnh phúc nhen lửa ấm sớm chiều

Là từ đường tỏ mờ hương khói

Linh vị còn thấp thoáng bóng tiền nhân

Cây phả hệ chịt chằng cành nhánh

Giọt máu đào để nhận người thân

Lũy tre vọng tiếng cười lũ bạn

Những đánh khăng, đánh đáo trưa hè

Cánh đồng làng chưa phân lô bán

Cơn mưa rào lũ ếch nhái đê mê

Là trái thị người mơ cổ tích

Chiếc chõng tre mẹ gãi lưng ta nằm

Là nải chuối, chùm cau dành dụm

Bà lên chùa dâng lễ ngày Rằm

Thánh đường tôi ao làng, giếng nước

Có phận người chân chất lúa khoai

Mùi bùn đất dễ gì rũ bỏ được

Dẫu đã đi qua năm rộng tháng dài...

Đinh Hạ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục