Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
13:54 (GMT +7)

THƠ DÀNH CHO THIẾU NHI

Ngọc Hà

 

Hotel

 

Ong về làm tổ trước sân

Dưới tàu lá nghệ ở gần khóm hoa

Sáng nay bé dạo ngang qua

Vô tình trông thấy, vỡ òa ngạc nhiên.

Ong mẹ như có phép tiên

Vỗ nhẹ đôi cánh, tổ liền hiện ra

Ngắm hồi lâu, bé xuýt xoa:

Nhiều phòng như thế phải là… hotel!

 

Mai Thắng

 

Chơi với cát

         

Vỏ hộp kem, hộp sữa

Em xúc cát em chơi

Thi xúc nhanh, xúc khéo

Những hộp cát đầy vơi…

 

Em rủ thêm bạn nắng

Cùng em chơi xây nhà 

Những hạt cát nhảy múa

Cát rơi, em cười òa

 

Đổ cát sang đống nhỏ

Nắng chiếu, cát chói ngời.

Những hạt cát lấp lánh

Tinh nghịch như đang cười.

 

Hạt gì giống hạt cát?

Em nghĩ mãi không ra…

A, hạt sao bé tí

Rơi từ trời… đêm qua!

 

                            

Ngô Thuý Hà

 

Cho con xem Tết

 

Tết như thế nào hả Mẹ

Có mua đồ chơi cho con?

Áo mới đôi giày cũng mới

Lạ ghê, lợn đất béo tròn

 

Bố ơi thế nào là Tết

Cho con xem nó được không?

Nhìn em Bống cũng cười tít

Trên lưng bố cưỡi nhong nhong

 

Tết là niềm vui, hạnh phúc

Là bữa cơm ấm cả nhà

Có bánh chưng, có nhiều thứ

Chúc mừng năm mới gần xa

 

Tết ở trong con rồi đó

Ngoan và học những điều hay

Với bố mẹ luôn hiếu thảo

Là Tết của con mỗi ngày.

 

Đoàn Gia Hân (10 tuổi)

 

Chợ xuân trường em

 

Sáng nay bé đi học

Chẳng giống như mọi ngày

Bước chân vào tới cổng

Sắc hoa rợp trời bay.

 

À chợ xuân hôm nay

Mở thay giờ vào lớp

Bạn ơi mua đồ chơi

Vui như là đi hội.

 

Đi đâu mà phải vội

Bàn ghế xếp gọn gàng

Mỗi lớp một gian hàng

Cười giòn tan nắng mới.

 

Bạn bè vui phấn khởi

Cũng mua bán tưng bừng

Xúc xích nướng thơm lừng

Sao mà đắt hàng thế.

 

Cùng nhau ngồi xúm lại

Thi gói bánh chưng xanh

Nào thịt mỡ dưa hành

Bao yêu thương gói lại.

 

Này ông đồ tặng chữ

Phúc, Lộc, Trí, Bình, An

Xúng xính áo dài đỏ

Bước chân vui rộn ràng.

 

Bé cũng tập bán hàng

Tiếng nói cười râm ran

Chợ xuân vui lắm nhé

Tết đã về trường em.

1 đã tặng

1

0

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hoa đại trắng

Văn xuôi 3 giờ trước

Bàn chân tìm nhau

Văn xuôi 1 tuần trước

Rủ nhau đi hái măng rừng

Văn xuôi 1 tuần trước

Thong dong mây trắng…

Xem tin nổi bật 3 tuần trước

Sương

Xem tin nổi bật 3 tuần trước

Gió mây vần vũ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Lời ru từ mặt đất

Xem tin nổi bật 1 tháng trước