Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
06:21 (GMT +7)

Thơ của Phan Hoàng

Chùm thơ 1-2-3

(Thơ 1-2-3 là một hình thức thể nghiệm mới. Mỗi bài

thơ gồm 3 đoạn, 6 câu. Đoạn 1 chỉ 1 câu gồm tối đa

11 chữ, cũng là tên bài thơ, nhằm tránh sự dễ dãi trùng

lắp. Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Đoạn 3

có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ. Nội dung các bài

thơ đi từ hướng ngoại dần vào hướng nội).

Hừng đông mặt trời như bông hoa tỉnh giấc

Gió nhè nhẹ lướt khu vườn hương vương sương

lảnh lót sơn ca hòa âm tiếng tre kẽo cà kẽo kẹt

Ánh lửa tí ta tí tách góc bếp sinh thành

mỏm mẻm mẹ mỉm cười nhìn khu vườn tươi kỷ niệm

gương mặt đong đầy thời gian ấm áp mặt trời tin xuân.

Con suối tuổi thơ róc rách trong mơ

Mùa nước cạn trẻ nô đùa tắm táp

mùa lũ tràn suối giăng lưới cá tôm

Bên này chợ quê sớm họp trưa tan

bên kia gò cao bao linh hồn nương náu

suối khóc tiễn đưa sướng khổ kiếp người.

Khí hậu sa mạc nóng nụ cười ôn đới

Vươn xanh soi mình trên vịnh Ba Tư

Doha quyến rũ như câu chuyện cổ

Mắt to đen long lanh muốn nói điều gì hở em gái Qatar

duyên dáng mũ đỏ váy đỏ nụ cười ngọc trai lúng liếng

chân quá giang mà hồn ta quanh quẩn mãi Doha.

Từ những trang thơ cái đẹp gọi tên

Đàn ngựa phi nước đại trong tuyết rơi rừng vắng

đột ngột dừng dựng bờm hí vang bến sông sâu

Trăng mờ ảo sau cơn mơ kỳ lạ

Moskva về khuya như thiếu phụ khát yêu thương

tôi rót ly vodka nhớ Yesenin và những thi sĩ tha phương.

27 tuổi đời bay tìm tự do và tĩnh lặng

Viên đạn sát nhân tiếp tục bắn vào thơ Nga

cõi hư vô Pushkin đau buồn nắm tay Lermontov

Một mặt trời tái ngộ một mặt trời

vũ trụ thi ca chìm trong bóng đêm tổn thất

tại sao cái đẹp bị dập vùi và cái ác lên ngôi?

Muốn được chim nhưng âm mưu bẻ ná

Khi Alexander I xin Kutuzov lượng thứ vì bạc đãi công thần

lòng Sa hoàng ấm lên sau hối hận tị hiềm băng giá

Khi Kutuzov khoan dung: Sự tha thứ thuộc về nhân dân

quyền uy tối cao run rẩy như ngọn đèn dầu trước gió

tôi chạnh đau Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn

và bao bậc tiền nhân.

PHAN HOÀNG

 

 

 

 

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước