Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
20:53 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả (số Tết Canh Tý)

Vũ Đình Toàn

Ngẫu hứng Xuân 2020

I

Mừng ta chững chạc tuổi hai mươi

Mấy ngàn năm cũ đã xa rồi

Bao nhiêu vụng dại thời thơ ấu

Xin để cho dòng nước cuốn trôi....

II

Anh ướp buồn xưa vào tủ đá

Anh ươm chồi biếc đón xuân về

Ý thơm anh uống tươi đời lại

Giọt mặn dần khô nơi bến quê

III

Con gái em nay đã lấy chồng

Em ngồi bấm phím giữa phòng không

Nắng xuân đùa giỡn ngoài khuôn cửa

Em cất “ai phôn”, diện váy hồng

IV

Nhạc nổi lên, kìa mẹ nhảy van

Bố tìm tứ lạ, thơ không vần

Bánh chưng Bờ Đậu, nem siêu thị

Mai vàng bung nắng ấm phương nam

01/01/2020

Lê Hùng

Thơ xuân bên cầu Bến Tượng

Dòng sông xanh thuở xưa voi tắm

Đẹp lung linh vào câu hát dân ca

Hoa cải vàng một thời đón tết

Em má hồng, rau ngọt đất phù sa...

Người trở về bao năm đi xa

Lạ lẫm ven sông nhà nối nhà phố mới

Lạc bước chân, tim gọi về đất đợi

Đồng Tâm, làng Đông một thuở đồng rau

Dáng thân quen uốn khúc sông Cầu

Thành phố mở, bồi hồi ký ức

Chợ Thái xưa người đông phiên tháng Chạp

Bây giờ quanh năm tấp nập

Sang sông một thời cầu tre chênh vênh

Hôm nay cầu rộng thênh thênh...

Ngày chợ phiên mấy ai còn nhớ

Phố nối phố, nhịp cầu cong nối chợ

Như cánh hoa soi bóng sông xanh

Nước sông trong tươi sắc lá trên cành

Tràn sức sống đôi bờ thành phố trẻ

Xuân ơi xuân hãy chậm đi thôi nhé

Để ngày xuân thành phố nối ngày xuân.

Đoàn Văn Mật

Anh muốn nhìn em lúc này

anh ngồi trong bóng tối

để nhìn em

khuôn mặt ấy vừa sáng lên

những điều chưa bao giờ anh thấy

em đang ngủ và mơ

cầm tay một người lạ

trên con đường cỏ hoa

đang thay mùa lá mới

em đang mơ và nói

hay chúng ta làm lại từ đầu

như ngày em mười chín tuổi

như ngày anh ngoài hai mươi…

anh muốn nhìn em lúc này

vui cười hạnh phúc

không phải nghĩ: ngày mai chúng ta ra sao

và sống với nhau thế nào

anh muốn nhìn em lúc này

cùng những điều chưa bao giờ anh thấy

khi tuổi trẻ sẽ không về lại

chỉ giấc mơ là thành thực với mình

và anh ngồi nhìn em

giữa bóng tối ngời lên

rạng rỡ.

Lê Văn Hiếu

Em là con Rùa cưng của tôi

Ở đây em là con Rùa

Con Rùa đúng nghĩa

Một con rùa be bé luôn quanh quẩn bên tôi

Lúc chễm chệ

ngồi trên trang sách tôi đang lật giở

Lúc ngồi trên đùi tôi khi tôi làm thơ

Lúc luồn vào tóc tôi khi tôi ngủ

Một con Rùa của thần tình yêu sinh nở

Riêng tặng cho tôi

Con Rùa không mang cung tên,

không hóa thành chiếc Nỏ

Không cần bắn rụng trái tim

Không cần dày vò làm cho nhau ngộp thở

Em bò nhẹ trên bụng tôi

Em len vào ý nghĩ

Em bay như chim

Nhưng với tôi vùng trời em bay

là trái tim tôi

Là nỗi cô đơn tôi

Em đã từng thắp lửa...

Lữ Thị Mai

Bạn cũ

Bạn nói điều gì đó

về nơi di trú của ta

trước lúc ai kia trống rỗng quay về

ngày ngụp vào tranh âm buồn từng mảng sáng

bạn cũ đến mang theo mùa hạ

lơ đễnh chảy về nỗi nhớ sông xưa

đời hoa chạm đáy mắt buồn con gái

trắng ngượng ngùng ngây dại

con đường đêm quên hỏi bạn vì sao

đã quay về trú ẩn căn phòng ấy

kỉ niệm cũ hiện nguyên màu khói

tháng ngày này ta gặp nơi đâu

chỉ còn chiếc bình gốm sứ

ngồi lại cùng ta chuyện trò

chỉ còn loài hoa trắng nhỏ

nhập nhòa trong gió trong sương…

Hồ Triệu Sơn

Quà tặng của cuộc sống

Sáng sớm

hạt sương chạm

nắng đầu mùa bỡ ngỡ

ta chạm xuân

nhè nhẹ đang về

đã hát khao xanh mắt trẻ

đã phất phơ áo em hồng

đã thơm cánh trầu

đỏ nụ cười mẹ

đã kẻ về quê tay bế tay bồng

ngoài cửa sổ chú chim bay về hót

rót nhạc líu lo đầy ắp căn phòng

đâu đó

bông hoa đang nở

và đâu đó

gương mặt người rạng rỡ

vang trong tim sâu đến vô cùng

cuộc sống thường xuyên ban tặng chúng ta

những niềm vui nho nhỏ

như cầm lên được món quà cao quý đó

ấm áp bao điều hạnh phúc tin yêu!

Nguyễn Hữu Bài

Cuối năm về Phố Cũ

Xe qua Phố Cũ,

Xe qua tuổi thơ,

Cây đa vẫn bóng xưa,

Những người bán hàng tò mò như vẫn thế...

Quán cafe Cửa Đình không nhận ra khách cũ,

Ngập ngừng rồi đi qua...

Khói bụi để lại,

Đôi mắt xưa nhạt nhòa…

Cái giếng chung cả phố soi mình,

Rơi xuống đôi ba lời hò hẹn

Đêm đêm chờ quay nước,

Chờ quay lên ước mơ,

Người về ngậm ngùi,

Hình bóng giếng ngày xưa…

Bến suối sau nhà, của em thời niên thiếu,

Và của em... thời anh đứng bóng cuộc đời

Những tình yêu đến im lặng,

Như dấu hỏi hỏi trời

Như cầu vồng khi em khỏa nước,

Lấp lánh nắng sớm đông!

Bước vô định trở về,

Nương vào tháng năm hoài niệm

Về với nơi vĩnh viễn

Buồn vui,

Buồn vui!

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước