Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
06:22 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

HOÀNG NHUẬN CẦM

Lời chúc hoa đào

Trong hơi thở Mùa Xuân

Làm sao em đếm hết

Bao nhiêu nụ Hoa Đào

Đã nở ra thắm thiết.

Cầm Chiếc Vé Ngày Tết

Dắt tay em lên tầu

Đường ray hồng vô tận

Nối vòng quanh Địa Cầu.

Muốn ôm em thật lâu

Giữa Nhà Ga Trái Đất

Anh muốn nói một câu

Bỗng tự dưng quên mất.

Và Mùa Xuân Thứ Nhất

Và Nụ Hôn Đầu Tiên

Hoa Đào chia đều tất

Cho anh và cho em.

Có gì đó thiêng liêng

Phút giao thừa đã tới

Ấm áp và bao dung

Như người người mong đợi…

DOÃN LONG

Chờ...

Con ong tìm đường về tổ

Đàn gà rủ nhau lên chuồng

Mặt trời ngủ sau lưng núi

Em không cưỡng nổi bóng đêm.

Và anh ơi!

Đường về leo cao ngọn trám đầu nguồn

Sợ mỏi chân anh tới

Vượt qua khúc quanh vỡ lở sườn đồi...

Em vẫn chờ người giữa màn đêm

Bếp lửa nhà mình đợi anh cháy tàn

viên than muộn.

Cả nỗi mong manh trong gian nhà nữa.

Còn thanh củi cuối mùa

Cho ấm nước kịp sôi...

HIỀN MẶC CHẤT

Thủ thỉ với sông Cầu

Du dạo với Sông Cầu

Nhặt câu ca đáy nước

Dải yếm em chưa bắc

Cho ta tìm lạc nhau...

Lời Trương Chi gieo xuống

Người đẹp giờ tìm đâu!?

Giọt sầu vương muôn thuở

Phù Sa tình tri ân

“Sông... lơ thơ... thương nhớ”

Hư huyền tình phù vân...

Nơi nào dòng Như Nguyệt

Đã vang câu thơ thần?

Từ ngàn xưa bồi đắp

Sông Cầu - Sông Thi Nhân...

Có câu Sli xuôi xuống

Câu quan họ dâng lên

Nâng âu thuyền Thác Huống

Nổi hai miền giao duyên...!

Nước sông màu lá bánh

Đến hẹn đón xuân tình

Núi Hoa - Phia Bi ooc

Từ đầu nguồn phồn sinh...

Tình ta như non nước

Sông Cầu - Như Nguyệt xanh...

 

MA TRƯỜNG NGUYÊN

Pan háng xuân

Tàng mừa háng bjoóc mặn phông khao

Pò thung khay bjoóc tào đeng đáo

Noọng slao ón pây rạo rịch kha

Chang muôi moóc tó tha đăm lít

Phân mún lấn slâử slíc chóp pù

Kén pác khan tẩư nưa rì rặt

Mùa xuân đạ mà lập nạy nò

Chồm xuân slao mủa ô lồm pắn

Khèn chài mà khay háng vằn xuân

Tiểng mạ hý moòng nằn phja đán

Búng đin phiêng bên lượn tọt còn

Kin lẩu chài nả nồm đeng chít

Vằn háng xuân cần chập tẻo căn

Héc thắng cố lẩu van mầu pjực

Kha tàng đông kẹp cặp báo slao

Slán háng mừa ô tầư ô táp

Tiểng mạ mằn kha tạp pù phja

Chài mầu noọng khửn kha khúy mạ

Tát khao luây moóc tỏa phạ bên

Mùa xuân lỉn háng tình tồng bạn.

Dịch:

Phiên chợ xuân

Đường về chợ mận trắng hoa

Sắc đào đang thắm la đà sườn thung

Dáng cô sơn nữ thẹn thùng

Trong mây lấp ló ửng hồng má tươi

Mây giăng mắc núi liền đồi

Kèn môi dìu dặt buông lời ấp e

Xênh xang xuân đến. Ơ kìa

Mừng xuân mở hội. Ô xòe váy buông

Khèn trai khai chợ nhịp cuồng

Vẳng xa vó ngựa tụ dồn vọng vang

Bãi còn tít bổng không gian

Rượu ngon gặp gỡ xuân sang bạn hiền

Tưng bừng phiên chợ đầu giêng

Hơi nồi thắng cố ngả nghiêng bay lừng

Ngất ngư ngất ngưởng đường rừng

Chợ tan tốp tốp che chung ô về

Ngựa chùn vó hý vang khe

Trai say rượu ngủ, gái che ô cười

Thác tung trắng xóa mây trời

Mùa xuân gọi bạn về chơi chợ tình.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước