Thứ hai, ngày 24 tháng 03 năm 2025
19:36 (GMT +7)

Thơ của Nguyễn Hưng Hải, Lã Thị Thông, Trần Tịnh Yên

Nguyễn Hưng Hải

 

Mùng Một Tết ở Trường Sa

 

Sáng mùng Một, Tết Trường Sa

Những người lính trẻ, lính già cùng nhau

Nghêu ngao mở súng ra lau

Hát cho biển bớt bạc đầu, nắng lên

Hát cho nỗi nhớ đất liền

Vơi đi để mẹ và em đỡ buồn

Hát cho lòng vợi sóng cồn

Những đêm đứng gác từng cơn bão về

Hát cho cả đá cùng nghe

Cây xanh lại giữa bốn bề bão giông

Nghêu ngao câu nhớ câu không

Sáng mùng Một đỡ nhớ mong quê nhà

Những người lính trẻ, lính già

Hát cho xuân đến Trường Sa bốn mùa

Vẳng đâu đây tiếng chuông chùa

Tiếng ầu ơ, tiếng bi bô, tiếng gà

Hát cho cả đảo Trường Sa

Sáng mùng Một tết như là ở quê…

 

Thơ của Nguyễn Hưng Hải, Lã Thị Thông, Trần Tịnh Yên

Lã Thị Thông 

 

Lời then nở trong cánh đào

 

Rừng mận thức gọi nhau hé nụ

Người đi xuống chợ sương mờ

Nhà ai khói rượu thơm say

Lời then theo em ngược núi

 

Lời then

Mái sàn hong ám khói

Mế lưng còng cõng bao mùa lúa mùa ngô

Lời then

Khung chàm dệt nết ăn nết ở

Từ bàn tay em dệt lúa nương xanh

Quả bắp chín vàng

 

Lời then

Mùa xuân ở đây rồi

Trái còn bay lên phía mặt trời đỉnh núi

Tính tẩu rót rượu tình

Câu then nở trong cánh đào bối rối

Nhịp nhịp bước bước

Em mang trái còn thơm ngày hội xanh nương

 

Lời then

Mang theo mùa xuân lên nương

Chân đi như suối

Lời then bay theo tiếng rừng xanh thẳm

Nở từng bông biếc

Mùa xuân

Gọi tên.

 

Thơ của Nguyễn Hưng Hải, Lã Thị Thông, Trần Tịnh Yên

Trần Tịnh Yên

 

Thuyền trôi theo tiếng chuông

 

Men theo hương bưởi

người làng gánh tháng chạp về

chờ trăng trên lá xoan

có một chút leng keng trên chùm chuông gió nhỏ

và mưa thì thầm rót xuống hiên nhà tôi

                                                     lời lập đông mới mẻ

 

Ngoài bãi phơi tơ

đêm bìm bịp gọi đò

những người đàn bà ngồi đợi lúa lên

(nơi có hạt vừng nảy mầm ở hai đầu tiếng sấm)

vạt áo thơm mùi cải cúc 

 

Bên kia nếp gấp ngày tháng

chiều cuối năm chòng chành trong câu thơ cũ

em khăn san như ráng đỏ

mơ thuyền trôi theo tiếng chuông

 

Mùa xuân mở ra những hàm ngôn

                                               trên thịt da em đã ngủ

sau cuộc sinh nở bất tận của đồng bãi

một chiều thảo mộc rực rỡ

những người đánh cá đêm

chờ tháng giêng trôi qua tay ....

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mẹ

Thơ 5 ngày trước

Xuân ký ức

Thơ 6 ngày trước

Chị tôi

Thơ 1 tuần trước

Giã bạn

Thơ 1 tuần trước

Đánh đổi

Thơ 1 tuần trước