Thứ năm, ngày 10 tháng 04 năm 2025
18:50 (GMT +7)

Thiêng liêng hai tiếng Đồng Bào

Khi đất nước gặp cuồng phong, hồng thủy

Càng thấy thiêng liêng hai tiếng Đồng Bào

Người quên mình cứu người trong bão lũ

Người gửi tiền, thuốc men, cơm áo cho nhau

 

Người Việt Nam ta dù ở đâu, ở đâu

Lòng cũng hướng về Đồng Bào bão lũ

Nước mắt rơi đỏ hoe đêm không ngủ

Cầu Phật cầu Trời mong hoạn nạn sớm qua.

 

Biết bao người dũng cảm xông pha

Không quản hiểm nguy cứu người thoát chết

Đưa áo quần, thuốc men, thức ăn tiếp sức…

Đến tay Đồng Bào mắc kẹt giữa hiểm nguy.

 

Hai tiếng Đồng Bào như giọt máu cho đi

Có lẽ trên trái đất này chưa nơi nào có được?

Bão lũ rồi sẽ qua đi, tình người sau trước

Mãi thiêng liêng trong hai tiếng Đồng Bào!

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 1 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 1 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 2 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 2 tuần trước