Thứ tư, ngày 30 tháng 07 năm 2025
10:01 (GMT +7)

Thì thầm với mùa xuân

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Lữ Hồng

Thì thầm với mùa xuân

Bằng dòng khai bút trĩu mực đêm

Tôi tự thú lòng mình

Giao thừa bông pháo rộ

Thương cánh đào chưa nở

Cứ khăng khăng ủ kín nhụy vàng

Mùa xuân ở núi đón những chòm sao gần lại

Chậm rãi chiếu mệnh con người

Bố châm thuốc ngoài hiên

Có sắc bích trên đầu ngọn lửa

Tôi đã thổi tắt nến để ước mơ được

sáng hơn

Ước mơ là những câu hỏi nối dài trong

giấc ngủ

Trang thơ còn nguyên vẹn

Mà tôi đã mất điều gì

Đừng mang tôi ra khỏi mùa xuân

Tôi vẫn đợi một chiếc hôn như lần sau cuối

Phố khuya sớm còn bao lời chưa nói

Vẫn bè bạn đón chờ

Chưa dám tin những địa đàng xa vắng

Trong giấc mơ tôi vẫn ước màu đời

Ước nụ cười

Dù mùa xuân gió thoảng…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 4 tuần trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước