Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2025
11:11 (GMT +7)

Thênh thang gió

Ngày về tóc ngả màu thương

Gió thênh thang gió quảng trường hoàng hôn

Căn phòng đầy ắp hương thơm

Nụ cười đáy cốc xanh rờn nghĩa xưa

 

Thơ mời uống cạn cơn mưa

Rưng rưng giọt nhớ người vừa đi xa(*)

Thương cây đại thụ quê nhà

Thân gầy vươn bóng giục ta lối về

 

Tầng cao nâng gót chân quê

Tình thơ dậy sóng bốn bề trong veo

Ta ươm ta, vượt đói nghèo

Cho thênh thang gió mùa gieo chín vàng!

 

-----

* Tưởng nhớ các bác, các anh trong Hội đã mất.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 23 giờ trước

Cửa mở

Thơ 1 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 2 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 2 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước