Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
14:40 (GMT +7)

Tháng giêng

Xuân nghiêng ấm áp vào ai

Bùn nâu nhuộm với giêng hai thật dày

 

Em run tay mạ run cây

Mưa lem một ít xuân gầy trên lưng

Ruộng sâu bóng nón nửa chừng

Cấy ai để nước ngập ngừng lại thôi

Sao như cấy lạnh vào tôi

Cái run sợi tóc cái môi của bùn

 

Khéo vô tư hạt mưa phùn

Ngấm duyên có ướt cả bồn chồn không?

Cò non lặn lội dưới đồng

Cho em tôi cấy mặn nồng vào quê

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mẹ tôi gánh gồng

Thơ 6 ngày trước

Chùm thơ vịnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Trần Ngọc Mỹ

Thơ 1 tuần trước

Thơ Quyên Gavoye

Thơ 1 tuần trước

Thơ Quách Mộc Ngôn

Thơ 1 tuần trước