Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2024
13:45 (GMT +7)

Thậm Thình

Đi qua xóm núi Thậm Thình

Bâng khuâng nhớ nước non mình

                                                      nghìn năm

(Nguyễn Bùi Vợi)

 

Về nơi đất tổ Vua Hùng

Linh thiêng trên đỉnh trập trùng

                                                      Hy Cương

Thoảng trong làn khói làn hương

Tiếng thình tiếng thậm thân thương

                                                        vọng về

 

Rộn ràng tiếng của làng quê

Tiếng chày giã gạo bên lề suối xanh

Gió như mơ ngủ trên cành

Đưa ta về với ngọn ngành xa xưa

 

Thậm thình nắng thậm thình mưa

Thậm thình theo tiếng chày đưa

                                                nhịp nhàng

Thậm thình tiếng sảy tiếng sàng

Vua tôi cùng với dân làng hội xuân

 

Bánh giầy mở tiệc khao quân

Bánh chưng xanh tựa lòng dân một nhà

Thậm thình tiếng trống ngân nga

Câu xoan câu ghẹo lời ca bập bùng

 

Về nơi đất tổ Vua Hùng

Càng yêu non nước núi rừng ngàn năm.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một cánh chuồn chuồn

Thơ 21 giờ trước

Mót thóc đồng làng

Thơ 2 ngày trước

Lật gió

Thơ 3 ngày trước

Thơ Trần Đức Tín

Thơ 4 ngày trước

Bồi hồi nhịp rung

Thơ 5 ngày trước

Cánh cò trong mơ

Thơ 5 ngày trước