Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
16:43 (GMT +7)

Tết rồi mẹ ơi!

Mẹ ơi! Lại Tết rồi mẹ ạ!

Cải đã vàng bông một dải đê

Mấy luống mùi già thơm quá đỗi

Đường quê lại rộn bước chân về

 

Cánh đồng phơi trắng chờ đổ ải

Gió bấc làm run mấy cánh cò

Con trở về quê qua ruộng cũ

Tìm dấu bàn chân thuở dại khờ

 

Chợ làng phiên họp đông hơn trước

Mua bán nặng thêm những gánh gồng

Niềm vui chia mãi về khắp nẻo

Trĩu cả con đò trên bến sông

 

Ngõ nhỏ nói cười ran như pháo

Dáng ai chống gậy vấn khăn trần

Hệt như dáng mẹ đi chùa sớm

Môi trầu thắp đỏ cả mùa xuân

 

Bếp ai đã thả bao nhiêu khói

Mùi bánh chưng rền loang gió bay

Chạm vung nồi thấy xôn xao Tết

Ấm sực bàn tay sao mắt cay

 

Gian nhà vôi trắng thêm lớp áo

Gốc đào vườn cũ hé nụ đầu

Đất trời Tết quá mà vắng mẹ

Nhang bài thức đỏ cả đêm thâu.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một cánh chuồn chuồn

Thơ 3 ngày trước

Mót thóc đồng làng

Thơ 5 ngày trước

Lật gió

Thơ 6 ngày trước

Thơ Trần Đức Tín

Thơ 1 tuần trước

Bồi hồi nhịp rung

Thơ 1 tuần trước

Cánh cò trong mơ

Thơ 1 tuần trước