Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025
14:21 (GMT +7)

Tất cả chưa đi qua

Tất cả

Chưa đi qua

Cây xoan ngày xưa không còn trẻ nữa

Ngày tiễn nhau bông xoan tím trên vai

… khóc

Nỗi nhớ bỏ lại sau lưng

 

Tất cả

Chưa đi qua

Bước chân Trường Sơn lùm cây khe đá

Tóc hương bồ kết tím mướt hoa xoan

Lửa bom bạc màu áo lính

Cơn sốt rét rừng nỗi nhớ nghẹn đêm

 

Người lính trở về

Ngang qua cánh đồng nắng rơi trên vạt cỏ

Hương tóc cháy trong lồng ngực

Cánh tay bên còn bên khuyết

Gốc xoan đầu ngõ gọi tên

 

Tất cả

Vẫn vẹn nguyên

Người lính gặp em trên ban thờ liệt sỹ

Trận địa phòng không và

                              những trang nhật ký

Áo nâu tím ngắt hoa xoan

 

Tất cả

Chưa đi qua

Người thương binh theo nước mắt

                                                      bàn tay

Khắc hình trái tim

Trên gốc xoan không còn trẻ nữa.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hương Thái Nguyên

Thơ 18 giờ trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 1 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 2 ngày trước

Riêng

Thơ 3 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 5 ngày trước

Cửa mở

Thơ 6 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 2 tuần trước