Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
11:05 (GMT +7)

Tặng bố

HOÀNG TRÍ KIÊN

Năm nay bố bốn tám

Hai năm nữa - năm mươi

Chớp mắt được một thoáng

Mà đã nửa đời người

Con mới mười bảy tuổi

Chưa được... một phần ba

Vẫn trẻ con, chưa lớn

Còn bố... chuẩn bị già!!

Ngày xưa nhiều gian khó

Bây giờ cũng thế thôi

Vì bố luôn biết rõ

Vất vả mới thành người!

Nên bố vẫn dạy con

Và cả chị Trinh nữa

"Nỗ lực hết sức con,

Sẽ chẳng bao giờ thừa!"

Con thấm rồi, câu nói:

Dẫu đi khắp mọi nơi

Nhưng chẳng ai tuyệt nhất

Chỉ bố nhất trên đời!!

Vài dòng thơ nho nhỏ

Gửi đến ông bố "to"

Chúc mừng sinh nhật bố!

Con lớn rồi, đừng lo.....

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 5 giờ trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 ngày trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước