Thứ hai, ngày 12 tháng 05 năm 2025
17:27 (GMT +7)

Tàn đêm

Huy Linh

Tàn đêm

Từ em sánh bước trăng tà

trần gian còn lại bóng ma vô thường

dây trầu vừa trổ mầm thương

thân cau lặng ngắt bên tường héo hon

Ta về khoác áo bồng non

trăm năm vùi giấc vàng son với đời

tội tình chi nữa Cuốc ơi

canh ba khản tiếng vọng lời cố nhân

Hương nhài khóc đẫm ngoài sân

gió mang chiếc lá rời thân lưu đày

chớp loang cả nước bóng mây

còn ta tọa giữa phút giây niết bàn

Càn khôn muôn lẽ hợp tan

dạ quỳnh nở đóa hân hoan chân thành

chào mào đánh thức hương chanh

ngoài hiên tia nắng mỏng manh hé cười

thoáng qua một kiếp con người

ta là ai đó dạo chơi cõi trần!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tổ quốc tôi

Thơ 1 giờ trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 5 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước

Ngày gặp mặt

Thơ 1 tuần trước