Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
08:02 (GMT +7)

Ta về hỏi nắm đất đồng

Duy Dương

Ta về hỏi nắm đất đồng

Ta về cầm nắm đất đồng

Hỏi rằng có nhớ mặn nồng đã qua

Chỗ nào in dấu chân cha

Cày sâu cuốc bẫm cháy da trưa hè.

Mặt trời ngả xuống bờ tre

Đàn cò về tổ, tiếng ve gọi diều

Mẹ già dáng vẫn liêu xiêu

Vai gầy gánh cả ráng chiều đồng quê.

Đất cho ta hỏi lối về

Để đi tìm lại đam mê thủa nào

Một thời châu chấu cào cào

Chăn bò cắt cỏ lộn nhào tắm sông.

Đất ơi! Mưa nắng quản công

Chiêm mùa hai vụ cấy trồng xanh tươi

Màu nâu nhưng thắm nụ cười

Bao đời no ấm nuôi người nông dân.

Đô thị hóa tiến về gần

Nhà máy công nghiệp sát chân rìa làng

Đất đau quằn quại ngỡ ngàng

Nằm sâu dưới lớp ngổn ngang xà bần.

Còn đâu hạt gạo trắng ngần

Sớm chiều những buổi chân trần rong chơi

Mênh mông gió, lúa, mây trời

Vui buồn kỷ niệm một thời đã qua.

Chạnh lòng gọi đất đồng ta

Đất đi đâu để ta ra ta tìm!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 4 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước