Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
18:51 (GMT +7)

Sấu quê

Nghe từ hương của đất

Bao mùa nghiêng nắng quê

Bóng mẹ vàng cây sấu

Quả rơi cong ngõ về

Tuổi già chân tay vụng

Lập cập nấu bữa cơm

Mẹ nhặt sấu vườn rụng

Dầm nồi rau muống non

Bát canh chua ngày nóng

Đựng mùi quê tảo tần

Mồ hôi chua chùm quả

Thấm chua mầu da nhăn

Mùa hạ lăn qua ngõ

Thưa bước chân mẹ lần

Cây sấu già thương mẹ

Chiều ngả bóng vào sân

Con về lau chiều nắng

Trên áo mẹ còn thâm

Nghe quả thầm thì gọi

Chút hương quê để phần.

Ngô Thúy Hà

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 9 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước