Thứ tư, ngày 01 tháng 05 năm 2024
13:10 (GMT +7)

Sau mưa

Ti gôn bừng sắc

cõng giọt li ti rỏ trên tóc em tôi

mắt,

môi một màu cong biếc

Ô cửa vẫn mở

Catset vang khúc ca mùa thu

xua đi tê tái ngục tù

đêm hoang chật chội

có tiếng chuông gió

phủi qua

có nhịp đập trong trẻo

hiền hòa

vỡ trong hõm ngực thi sĩ

Ta gột mình trước đóa diên vĩ

chợt thấy lòng tím ngắt sau mưa...

Lạc trong giấc mơ

Đứa bé mồ côi

bán thuốc lá dạo trên phố

rá trong lòng tay bé teo dường như mang đủ

gánh nặng một cuộc đời

Đôi chân trần với chiếc áo mỏng màu vôi

đứa bé mời chào những người đang ăn mua cho phong kẹo

những cái dô xua xua tay lạnh lẽo

mắt nó vô định xa xăm..

Trong nhà hàng kia có một gia đình

cô bé xỏ đôi hài màu hạt dẻ

xúng xính chiếc váy hồng

nũng nịu môi xinh

bên cha mẹ và người thân của mình

Đứa bé lặng lẽ

đứng nép hõm cây cột điện dõi theo

mắt ậc những nỗi khát khao cho phận mình nghèo

nghèo máu mủ

Cha nó đâu

và mẹ nó?

Khát trong mơ một gia đình ấm đủ

ba ngọn nến sáng giữa nhà trọ đơn sơ

có tiếng chim líu lo theo chân đến lớp đúng giờ

có mùi thơm áo trắng

cả đôi xăng đan dán

quấn chặt đôi chân kẽ móng bụi bờ

Đứa bé giật mình tỉnh mơ

trên tay vẫn là rá áo cơm cho những cuộc hành trình dài vô tận

đêm nay không nhà không cửa không yên ấm

không sách vở

không dép xăng đan

Và cả tiếng vuốt ve qua cơn đại ngàn

lúc giật mình hoảng sợ

ôm rá chạy về đâu...

Nhi

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục