Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
12:18 (GMT +7)

Sau bão Yagi

Lưỡi cưa đang hùng hồn liếm vào thân thể

máu ta tung lên

bụi mùn dội vào mắt người cầm máy

 

có màu khăn nào buồn bằng màu lá xanh?

chít lên cơn thịnh nộ hoành hành

đất trời liêu xiêu

luân hồi một thân trầm tích

 

ai lau nước mắt cho cây?

ai đọc được nỗi đau này?

 

thân thể ta chia làm nhiêu phần riêng biệt

nhìn nhau mặc niệm

 

ta,

một cây già nằm trong lòng phố bao dung

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thời gian

Thơ 58 phút trước

Bóng mẹ

Thơ 3 ngày trước

Dư âm

Thơ 4 ngày trước

Bất chợt

Thơ 5 ngày trước