Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
06:12 (GMT +7)

Romance

Ta bẻ cong ánh sáng

Cho vừa sắc diện em.

Ta pha mầu lấp lóa

Đưa em hòa ánh đêm.

Ta trộn những không tên

Để em quên rối lẫn...

Ta cô đặc tâm thiền

Mong ngoan hiền má phấn...

Ta đánh chìm hoang phú

Những độ đàng em qua.

Ta chắt lời chân tín

Cho nỗi buồn hoan ca...

Dẫu rằng ta rất biết

Phù hoa miền mỹ nương,

Chẳng bao giờ có thể

Thanh lọc đời mãi hương...

Hồng Thanh Quang

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 12 phút trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 21 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước