Chủ nhật, ngày 23 tháng 02 năm 2025
01:19 (GMT +7)

Ra giêng

Mưa xuân lấm tấm rét đài

Hoa đào rã cánh mãn khai cuối vườn

Đền chùa hương khói vẫn thơm

Chuông lòng thỉnh một con đường từ bi

 

Tàu xe tất tả thiên di

Hành trang mang hết

                            những gì nhớ nhung

Bóng quê dáng mẹ còng lưng

Hiên nhà ngồi nhẩm đếm từng ngày qua

 

Đình làng xao xác chiếu hoa

Hội tan còn mấy cụ già trầm ngâm

Thương mùa cổ tích xa xăm

Còn đôi nghê đá đăm đăm mắt nhìn

 

Cánh đồng lúa vẫn nằm im

Chờ nghe tiếng sấm vọng miền tháng ba

Tháng giêng vẫn nét thật thà

Chán chê bánh thịt, dưa cà ước ao

 

Lòng ai bắc dải yếm đào

Cầm bằng câu hát nao nao xứ người

Cuối giêng chừng vãn hội rồi

Lại lo gom góp khứ hồi Tết sau

 

Giọng quê lại khắp Tây Tàu

Ra giêng còn lại nỗi đau người già

Cái thời giáp hạt đã qua

Bỗng nhiên thấy đói thật thà nhân tâm.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đêm

Thơ 1 ngày trước

Đêm Phú Bình

Thơ 2 ngày trước

Nguyện cầu

Thơ 5 ngày trước

Hôm qua

Thơ 1 tuần trước

Xuân về

Thơ 1 tuần trước