Thứ hai, ngày 06 tháng 05 năm 2024
04:53 (GMT +7)

Quê

Bận đến mấy cũng sẽ có lúc được về nhà

thảnh thơi

Nghe ngoài trời rộn ràng mưa rơi

Nghe chùm lá đỡ mẹ sâu đêm giông toát

mồ hôi, đẻ trứng.

Mẹ mới bảo trong rừng đến mùa hoa dẻ

vàng lựng

Con nhện thính tai, vội vã giăng hương về

Sợi tơ chiều ngọt thơm.

Bận đến mấy cũng có ngày được về thăm

quê hương

Thăm rừng mẫu đơn, đỏ xinh môi núi

Nhởn nhơ mình như đàn bò bên suối

Viên đá cuội quấn quýt lăn bàn chân.

Cha bảo cứ thơ thẩn mà lên rừng

ngắm sim

Ong vang lại đốt vàng hai mí

Có quả đầy trong túi áo bố

Trẻ con trong xóm vừa đổi vừa cho.

Vui mấy rồi cũng đến lúc phải xếp ba lô

Con xin rừng thêm một chùm hoa dẻ

Túi áo sim của bố còn dính chùm quả ké

Con cũng bứt sạch, để chiều mang cả đi.

Trần Thị Nhung

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục