Chủ nhật, ngày 27 tháng 07 năm 2025
18:13 (GMT +7)

Quán cóc vỉa hè

Dương Thắng

Quán cóc vỉa hè

Những người thợ nề, tài xế công nghệ bốn chấm

Trà đá vỉa hè

Phả làn khói thuốc lào trên cánh tay đồi mồi

Lau giọt mồ hôi trên câu hát bolero

Tập làm ca sĩ

Chiếc micro không dây cầu thị

Vang xa

Một quán cóc

Bao giọng nói, tiếng cười nhẹ bẫng

Hòa âm khói bụi, còi xe

Cậu bé đánh giày ngang qua

Cố chào thật to

Chào buổi sáng của những nụ cười

lem lấm

Trời chưa kịp hửng nắng

Bà chủ quán căng chiếc bạt đựng mưa

Lo bóng cây còn dột lối về

Ngày chậm trôi bên nụ cười hứng khởi

Dãy ghế ngồi san sát

Cùng nhau ăn kẹo lạc

Chia điếu thuốc lá Thăng Long

Những mùa đông ngang qua tiếng rao

Những bàn tay giữ ấm môi trà chát

Những buổi trưa hè bóng cây thiêm thiếp

Những lối đi nghiêng lắng tiếng trở mùa

Quán cóc vỉa hè trong mắt phố

Già nua

Đêm

Chỉ còn lại những viên xỉ than lỗ chỗ

nằm im

Nếp sống cột mình nép bóng người cư trú

Chờ đợi buổi bình minh

Quán cóc hát khúc ve sầu chớm hạ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 3 tuần trước

Giao mùa

Thơ 4 tuần trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 4 tuần trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước