Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
12:51 (GMT +7)

Phương Nam hành

 

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Đinh Hạ

Phương Nam hành

Hành trình lại hướng phương Nam

Phù sa châu thổ cưu mang nghĩa tình

Dập dờn sóng nước mé kinh

Mỡ màng đất lại hồi sinh diệu kì

Qua rồi phong tỏa, cách li

Để yêu hết thảy những gì thân thương

Yêu từ cái cảnh tắc đường

Tan ca ấm bụng bát cơm vỉa hè

Dãy nhà trọ chật cùng nghe

Hợp âm giọng nói trăm quê chuyện trò

Yêu từ khói bụi mộng mơ

Triều cường nước lớn những giờ tăng ca

Yêu từ ngõ hẻm yêu ra

Hò khoan luyến láy, đờn ca xuống xề

Yêu từ đất lạ thành quê

Nghĩa tình lẫn giữa bộn bề lo toan

Hành trình vẫn hướng phương Nam

Đất lành chim đậu trăm ngàn lưu dân

Cách xa là để thêm gần

Người dưng trượng nghĩa lại

thân thương nhiều

Mạch đời cứ thế phì nhiêu

Hồi sinh sau những nhiễu điều giá gương...

Xuân về trên vùng lũ

Mầm xanh gượng dậy trong bùn

Mái nhà ngấn nước run run tết về

Ngổn ngang dẹp phía sau hè

Hương trầm thơm giữa bộn bề lo toan

Đồng bào đùm bọc cưu mang

Thiên tai liên tiếp kịp hoàn hồn không?

Hết năm chưa hết long đong

Bao nhiêu chắt góp theo dòng lũ trôi

Ruộng đồng nước rút nằm phơi

Lại rưng rưng giọt mồ hôi sớm chiều

Đất mềm cỏ, rác phì nhiêu

Dọn đi gieo xuống ít nhiều niềm tin

Nỗi đau xếp lại lặng im

Vắn dài mệnh số nổi chìm thiên tai

Nhọc nhằn này biết trách ai

Đã quen đòn gánh oằn vai thuở nào

Xuân về chưng nhánh mai đào

Trao nhau lời chúc và trao nụ cười

“Chớ than phận khó ai ơi

Còn da lông mọc còn chồi nảy cây”(*).

(*) Ca dao

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước