Thứ hai, ngày 07 tháng 04 năm 2025
09:04 (GMT +7)

Phù sa bến cũ

Làng tôi ở ngã ba sông

Trước ngực là sông Hồng

Bên vai làng là sông Luộc

Bến cũ trổ mầm xanh miền ký ức

Thấm đẫm hồn tôi những lọn sóng sa hồng

Mẹ tảo tần nuôi ấm ấu thơ tôi

Tôi níu phận mình qua từng trang sách

Khoác mưa xuân tôi đi vào trận

Đêm xuyên rừng cành mục giắt ba lô

Đồng Mường Thanh mịt mù lửa đạn

Bến cũ, làng quê... vẫn nhớ về

Em thả nắng trung du níu bước thiên di

Tôi uống men say nơi công trường

nắng rát

Khoác vai sông Cầu đồng hành cùng

suối thép

Gió ngàn se duyên nợ tự bao giờ

Thư gửi quê dán con tem ký ức

Sông mẹ - phù sa ấm một phía đời

Dành một ngày thong thả của riêng tôi

Về ngã ba sông ngồi nghe sóng hát

Nơi cõi lòng lắng sâu bao trầm tích

Cứ duềnh lên xanh mướt dưới tán quê.

Trần Cầu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 6 ngày trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 1 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 1 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 1 tuần trước