Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
07:40 (GMT +7)

Phố lụa là

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Văn Luân

Phố lụa là

Lụa là thăng hoa kiếp tằm

Bãi bờ phối cảnh nương dâu

Trời tơ nhuộm vàng óng ả

Núi sông nguồn cội bên nhau

Phác thảo chất chồng sợi kén

Ám ảnh màu, ước lệ trăng

Trập trùng phố loang sáng tối

Cột đèn ngã ba trầm ngâm

Ngói già mơ hồ vết nhăn

Thời gian rêu đâm tường đá

Nón lá truyền thần phiên chợ

Thị giác bồng bềnh thực mơ

Phố tâm thức phố hoàng hoa

Thuần sắc bổng trầm thân phận

Mắt cửa nhìn về nơi xa

Ký ức màu chiều tím đẫm

Áo phố thướt tha hoài niệm

Lụa là nưng nức hương xưa

Bàn tay đan câu lục bát

Lập xuân vẽ gió sang mùa

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 17 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước