Thứ sáu, ngày 04 tháng 07 năm 2025
07:41 (GMT +7)

Phận chè

Búp chè như búp mồ hôi

Cõng theo cả những phận người nhú lên

Săn cho ngọt nước chát đêm

Xanh từ ruột lá xanh lên nông trường

Chè thơm như gái trên nương

Nhấp hoàng hôn chảy yêu thương vời vời

Uống em… cạn hết tôi rồi

Từ trong mắt chén mây trời sinh ra

Chè ngon như mẹ như cha

Chắt bao đắng đót nên trà ngọt thanh

Không yêu đất đến cỗi cằn

Liệu cây có được dáng hình non cao?

Hoa xoan mùa cũ

Dọc mùa xoan cũ con đi

Bao nhiêu sắc tím thầm thì gọi đôi

Hương quê ngát một cung trời

Giấu bao quen thuộc lẻ loi… hẹn hò

Bờ đê cong phía bất ngờ

Trăng nguyên giây phút ngây thơ gặp người

Hoa xoan mẹ tím bùi ngùi

Chỉ lo tần tảo một đời vào con

Đường quê xoan cũ chẳng còn

Chân con thấp thoáng lối mòn lại đi

Mùa hoa xoan cũ thầm thì

Ngày xưa mẹ…

Ngày xưa dì...

Hoa xoan…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 3 ngày trước

Giao mùa

Thơ 4 ngày trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 5 ngày trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 6 ngày trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tuần trước