Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
20:32 (GMT +7)

Ông òa khóc trong tuổi già nấc nghẹn

Ông khóc con mèo nhà ông tối nay không

có gì ăn

Con chó bị bom quăng mất xác

Đàn gà không còn tiếng kêu

Ôi, đổ nát!

Ông khóc cho những đứa trẻ lang thang

trong đêm

Không lên được tàu di tản

Ông khóc bàn chân ông đạp trên đất mẹ

Giờ hoang tàn!

Ông òa khóc trong tuổi già nấc nghẹn

Vợ ông thường hay đau khớp

Ukraine mùa đông

Đi đâu mua thuốc khi xung quanh

pháo kích?

Ông khóc cho cánh đồng lúa mì gục

trong đêm

Hạt giống cô đơn giá buốt

Con mèo còn bàn tay ông ấm

Ngoài kia đạn pháo ì ầm

Lũ gà biết chạy trốn đâu?

Xung quanh ông

Những người trẻ đứng lên

Ông quay đi và khóc

Bỗng ông thèm nghe tiếng bà gọi ông

Ông ơi tôi đau khớp!

Để ông được đi mua thuốc như hồi chưa

chiến tranh

Thèm đến rưng rưng!

Khang Quốc Ngọc

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 4 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước