Thứ ba, ngày 16 tháng 09 năm 2025
11:21 (GMT +7)
Thơ của các nhà báo

Ở một nơi rất nhiều mây trắng

Nơi thuộc về mùi hương

Mùi nhựa cây

Mùi lá vàng

Mùi gỗ ấm

Tôi đã đến và nghe

Tiếng thở khẽ khàng của ẩm mốc và rêu xanh

Tiếng cót két sàn gỗ rền rỉ

                             trong bóng tối căn phòng

 

Đêm đêm

Mưa len lỏi vào giấc mơ tôi

Nhắc tôi nhớ

 

Ngày tôi đủ đầy hạnh phúc

Ngày âu lo xáo động yêu thương

Trái tim tôi giờ đã nặng và lạnh đến mức nào

 

Nơi thuộc về mùi hương

Những bông hoa vô tình bỏ bùa mê

                                             cho từng bước chân

Gió mang thêm bao nhiêu mùi nơi chốn khác

 

Trên hết là mùi của bao nhiêu cuốn sách

Những mới mẻ

Và cũ xưa

Và mùi hương tâm hồn của những người

                                                    đã viết ra chúng

Những áng văn tàn khốc và diễm lệ

Say ngất trong ánh sáng dịu ngọt từ trời cao.

 

Đinh Thị Như Thúy 

(Tạp chí Non Nước)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 2 tháng trước

Giao mùa

Thơ 2 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 2 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 2 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 2 tháng trước