Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2025
11:25 (GMT +7)

Nửa câu lục bát

Bến xưa ủ nhớ tháng ngày

Trong câu lục bát khuyết gày phương tôi

Sân đình trúc trổ hoa rồi

Cột đình ai tựa một thời mà nghiêng.

 

Tiếng ru lay thức nỗi niềm

Cho tôi ru với cái miền không em

Nửa câu lục bát bỏ quên

Cả đời lỡ nhịp tình duyên chúng mình

 

Lục bát là lục bát tình

Trúc xinh chia nhánh sân đình mọc rêu

Có ai còn bắc cầu kiều

Vịn câu lục bát tôi liều bước qua.

 

Buồn căng một nét chiều tà

Sẻ câu lục bát em và tôi mang...

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 23 giờ trước

Cửa mở

Thơ 1 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 2 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 2 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước