Thứ ba, ngày 29 tháng 04 năm 2025
12:19 (GMT +7)

Nói với ngát thơm trên ngón tay

Đừng cân giọt nước mắt đời

Đừng đem đá núi ghi lời thắt đau

Chỉ là sương khói đêm thâu

Mặt trời ngủ nướng nên lâu sáng ngày

 

Đừng vì gai xước cấu tay

Mà quên vất vả những ngày chăm hoa

Sắc hương đã gói làm quà

Sao vì chút nhói đi qua không nhìn?

 

Vườn cây vẫn nhộn tiếng chim

Chấp gì mảnh cứa nổi chìm dưới chân?

Dễ đâu theo cuộc phù vân

Khi đang dở đoạn phong trần trả vay?

 

Giằng co đong đếm với ngày

Chỉ thêm lạnh gió thân gầy mà thôi

Ngày xưa đắng ngọt đã rồi

Đừng mang theo nữa bóng người đã dưng

 

Mùa về thơ hát bao dung

Tôi nghe thơm ngát trên từng ngón tay.

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 1 tuần trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 tuần trước

Soọng cô

Thơ 1 tuần trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 1 tuần trước

Về nơi tôi đến

Thơ 1 tuần trước