Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
08:10 (GMT +7)

Nói với em

Xuân này chọn tuổi tám mươi

Nhìn đâu cũng thấy vườn đồi nở hoa

Soi gương thấy nụ cười ta

Vẫn còn tươi tắn đậm đà sắc xuân

Đi xa rồi lại về gần

Đến nay vẫn thấy bàn chân vững vàng

Đường trường ngang dọc dọc ngang

Chông gai quyết vượt

phũ phàng quyết qua

Thương em mòn mỏi quê nhà

Hai vai gánh nặng mẹ già con thơ

Bây giờ mái tóc bạc phơ

Nhuộm đi em để kịp giờ đón xuân.

Xuân Nùng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 2 giờ trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 23 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước