Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
08:19 (GMT +7)

Những vết nứt

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Lê Thị Tuyết Lan

Những vết nứt

Có những mùa đi qua người

Thời gian trang điểm bằng nếp nhăn

Cũng có những cuộc đời sinh ra cuộc đời

Vết sẹo hiện thực thiêng liêng

Viên đá đã vỡ

Vết đất bị xé toạc

Di tích rong rêu

Từng lằn rạn nứt

Cây cỏ thở cùng tiếng chim

Cá tôm trở mình tự do

Nhắc nhở và hòa chung

đánh dấu

Những người đem lòng tin vết nứt trổ hoa

Những người đem tình yêu vết nứt liền da

Những người sinh ra trong vết nứt

về khâu vết nứt.

Thế hệ

Tôi sinh ra từ mùa hè

oi bức tiếng khóc nhau thai

Tôi sinh ra vào một buổi chiều

đắm trong hoàng hôn tiếng thở dài

Tôi sinh ra trên những vũng đồng

Ria bùn dành mọc dại tuổi thơ

Tôi sinh ra trong dấu tích thời đại

Trên vai bà

Trong tất cả chiếc răng bỏ lại nhà tù

Trong đôi mắt của người đi qua bao cuộc chiến

Vẫn kiên gan đến sợi bạc da mồi

Thế hệ tôi ăn cơm trắng uống sữa tươi

Thế hệ tôi trở mình có cái vuốt lưng tha thiết

Thế hệ tôi ít đi bao điều thua thiệt

Chuyện kể ngày xưa bà dạy nên người?

Những thế hệ bắt đầu từ con số

Đã lớn khôn để rám nắng trời?

Những thế hệ chưa bao giờ hết chơi vơi

Đêm mất ngủ trong bức tường hiện đại

Tôi sinh ra chưa

Tôi có lớn chưa

Bên trên chiếc bóng mình

tuổi đầy đã mốc meo...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 18 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước