Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
02:05 (GMT +7)

Những người trai đi trong lòng biển

Gió xôn xao gối đầu lên sóng

Nâng cánh hải âu bay

Ngàn trùng khơi…

Tôi thầm hỏi các anh đang ở đâu

dưới tầng tầng áp suất!?

Dưới lớp sóng thanh bình kia

Những người lính tàu ngầm đã bao lần

ra quân trong lòng biển

Dưới màn nước xanh trong kia

Có bao giọt mồ hôi lặng thầm hòa vị mặn

Mặn chao đèn đầy nước biển đêm lời thề dâng hiến

Mặn nụ cười đồng đội đón chờ nhau

sau chuyến tuần dương

Gió gối sóng

Mây xô mây

Biển reo vui khi thân tàu trỗi sóng

Biển sáng nụ cười người lính biển

kiên trung

Sóng cồn lên chào đón các anh hùng

Những người trai yêu nước

Những người trai đi trong lòng biển

Đi âm thầm sau bóng nắng chiều nay!

Phạm Vân Anh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 17 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước

Riêng

Thơ 6 ngày trước