Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
13:34 (GMT +7)

Những đứa trẻ ngủ gật trên xe đưa đón học sinh tới trường

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Hoàng Tố Nga

Những đứa trẻ ngủ gật trên xe đưa đón học sinh tới trường

Em mơ gì khi đang gà gật lắc lư trên xe ô tô

qua cửa kính tôi nhìn thấy nụ cười em mang hình

icon rạng rỡ

có phải em đang mơ tung tăng trà sữa

có phải em đang mơ được ôm gấu bông ngủ nướng

ngoài trời lạnh hơn 8 độ

Những bà mẹ có con ngủ trên xe ô tô

qua làn sương tôi thấy ánh mắt các em rơi xuống

nửa chừng

có phải các em vội về để lên phây đăng hình con ngủ

trên xe

và gắn với dòng chữ: Ngọc không mài không sáng!

Dậy sớm để thành công!

ngoài trời sáng nay lạnh hơn 8 độ

Còn những ông bố của những đứa trẻ ngủ trên xe

ô tô

tôi không hình dung được họ là ai

họ nghĩ gì

có ai đó nói rằng tất cả những ông bố đều yêu con

họ đã chọn những gì tốt nhất cho con

vì tương lai của con

nhưng nhìn mà xem

những đứa trẻ đang phải gà gật lắc lư trên những

chiếc xe đưa đón học sinh tới trường

giá như trời sáng nay không 8 độ.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước