Thứ ba, ngày 21 tháng 05 năm 2024
07:26 (GMT +7)

Những dòng tên bất tử

Men theo đỉnh đồi

những hàng thông hun hút gió

lồng lộng mờ xa

ngút ngàn cây lá rì rào cuối lối

chấp chới giọt sương đậu trên vai áo

người qua

 

Mặt đồi trăng soi ký ức

một thuở cha ông cầm súng giữ làng

                                                        giữ nước

nén hương thơm cho người nằm lại

Dòng Nan ngân ngấn nước sông quê

 

Đồi Ông Tri giá buốt sương khuya

bảy ngọn nến cháy đỏ

bảy mái tóc ngủ quên

bảy đôi chân cạn bước

những dòng tên bạc màu bất tử

trên tấm bia chung

trước mộ

 

Tiếng chuông ngân lên trong tiếng gió

                                                      vô thường

những giọt nước mắt lên đồi mang vị mặn

những ngọn nến hồng lung linh trước gió

những âm thanh của lá

vọng mãi ngàn năm

 

Đồi Ông Tri nghiêng bóng xuống

                                                   Dòng Nan

chứng tích lăn vào lịch sử

cháu con kể chuyện muôn đời...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một cánh chuồn chuồn

Thơ 3 ngày trước

Mót thóc đồng làng

Thơ 5 ngày trước

Lật gió

Thơ 6 ngày trước

Thơ Trần Đức Tín

Thơ 1 tuần trước

Bồi hồi nhịp rung

Thơ 1 tuần trước

Cánh cò trong mơ

Thơ 1 tuần trước