Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
07:17 (GMT +7)

Nhớ ngày giáp hạt

Mùa măng đắng đội đất lên

Nhắc tôi nhớ ngày giáp hạt

Lên rừng gặp người làng đi đào củ mài

thay bữa

Hái rau rừng độn cơm

Cùng làng vượt qua cơn đói.

Tôi chịu ơn cánh rừng

Như đang khát tìm được nguồn suối

Cứ róc rách mà sinh tôm sinh cá

Nuôi lớn cánh cò trong câu ca dao.

Tôi kể cho con tôi nghe về loài chim sáo ở mảnh đất ít người

Hót lên mùa đẻ trứng

Những con chim non nằm đợi mẹ

mớm mồi

Chúng tự do bay nhảy

Núi rừng là chiếc tổ màu xanh nuôi nấng.

 

Bây giờ con tôi không còn đứt bữa

Chỉ thiếu cây xanh và dòng suối

trong lành

Không thấy khu rừng có điều bí mật

Tôi vịn vào mùa giáp hạt lớn khôn...

Doãn Long

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 6 ngày trước