Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
08:33 (GMT +7)

Nhớ mái nhà xưa

Muốn về bên mái nhà xưa

Để nghe tiếng võng đong đưa ngày nào

Chuối thơm chín dọc bờ ao

Ríu ran trong gió chào mào gọi nhau

Ngoài kia nắng đã đổi màu

Chiều trôi qua bóng hàng cau thưa dần

Cành ngâu đã nở mấy lần

Mà bên khung cửa tần ngần gió thơm

Muốn về so lại cọng rơm

Ngồi ăn cùng mẹ bữa cơm sum vầy

Đâu cần thịt cá đủ đầy

Bát canh với ngọn rau gầy cũng ngon

Lá rơi ngập cả lối mòn

Ngày mai ơi liệu có còn mùa thu

Chiều nay ngồi nhớ lời ru

Mon men theo giấc mộng du con về.

Trần Xuân Trường

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 18 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước