Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024
18:05 (GMT +7)

Nhìn mưa

 

Đà Nẵng trắng trời

anh nhớ Hoàng Sa, Trường Sa

nơi ta ngắm biển

nao nao chiều giọt lệ chua cay

 

Giờ này em sang đông

hất tung vết chân chim hò hẹn

người lính khao thề trước lúc đi xa

gió thơm thao mọc trầm từ thuở ấy

 

Nơi ấy Hoàng Sa

tổ tiên bao lần ra cắm mốc

cửa hồng lâu khoác áo yếm Sơn Trà

voọc tìm nhau chiều dài cơn gió

 

Em nhớ anh không

mưa giăng xối xả

đoàn thuyền níu nhau đìu hiu bến cá

sông Hàn núm ruột lạnh không?

 

Anh nhớ em

vị loòng boong trên môi

hồng đào quê hương cũng vừa đủ ngấm

tìm giọt em dẻo gót hải hồ

 

Đà Nẵng mưa

ngực Trường Sơn vò nhàu gió biển

ào lên thương mến

eo miền Trung thắt dải lụa mềm

 

Em thắt anh

trùng phùng bão tố

ước mơ bay lên ngự rốn bình yên

huyền không trời đất

 

 

Nỗi niềm tháng Ba

 

Gói nỗi niềm

tháng Ba theo đàn ong đi lấy mật

tháng Ba sấm cỡn

chân trời

 

Gác qua xuân

xác đào vừa ngủ

gói lại riêng tư háo hức mới cũ

chim di di sải cánh phía phương tìm

 

Gói nỗi niềm

chờ lộc nhú tươi non hoang hoải

mùa xuân rông dài

chín khung trời thảng thốt lửa mộc miên

 

Tháng Ba dâng bùa ngải

bà ru bài ca nhớ ngày giáp hạt

lúa trên đồng mở xanh

mạn tảo tần đời đời khâu hy vọng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vừa đi vừa nhớ

Thơ 7 giờ trước

Mũi tên đỏ

Thơ 7 giờ trước

Em chạm môi vào tóc anh

Thơ 1 ngày trước

Ở nét phù điêu

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 2 ngày trước

Thơ Vĩ Hạ

Thơ 3 ngày trước

Thím Miện

Thơ 4 ngày trước