Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
05:38 (GMT +7)

Nhìn

Không đi chợ tết gần xa

Ông ngồi cau sáu bổ ra thành mười

Nhìn ông bà tủm tỉm cười

Bổ cau như thế khó mời được nhau

Dẫu rằng giận dữ trước sau

Sớm mồng một tết mời trầu bổ ba

Biết sai ông vội cười xòa

Lỡ tay tôi trót bổ ra thành mười

Tình làng nghĩa xóm bao đời

Năm hết tết đến nụ cười vẫn mong

Bổ cau ai nỡ bổ lòng

Tình người ai cũng muốn đong cho đầy

Bà ngồi têm miếng trầu cay

Nhìn ông như thể những ngày còn xuân.


Ca dao có câu “Yêu nhau cau sáu bổ ba/Ghét nhau cau sáu bổ ra thành mười”.

Xuân Nùng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 20 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước

Riêng

Thơ 6 ngày trước