Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
07:03 (GMT +7)

Người thành vô biên

Đánh chuột không sợ vỡ bình

Người ra roi mới tài tình làm sao!

Tưởng rằng đánh khẽ giơ cao 

Ai dè lớn bé chuột nào cũng phang!

 

Bóng tre toả mát dịu dàng 

Roi tre gìn giữ xóm làng bình yên

Người đâu là Phật, là Tiên 

Mà dân trao hết niềm tin vào Người 

 

Khoan dung luôn nở nụ cười 

Bao nhiêu tăm tối phải lùi rồi tan

Biết mình lá đã ngả vàng 

Người trao nhựa sống ngàn ngàn búp xanh...

 

Hoá thân thành giọt mưa lành 

Thấm vào đất mẹ mà thành vô biên!

2 đã tặng

1

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tháng ngâu

Thơ 5 ngày trước

Tổ quốc ở Trường Sa

Thơ 5 ngày trước

Ký ức thiêng liêng

Thơ 6 ngày trước

Cá ngừ về cảng

Thơ 1 tuần trước

Quê

Thơ 1 tuần trước

Vô giá

Thơ 1 tuần trước