Thứ hai, ngày 23 tháng 06 năm 2025
03:17 (GMT +7)

Người ta bảo...

Lấy được trái tim em

Khó hơn hái nắm lá thuốc bên núi

                                                 Pù Ngạm Ngà

Đem về tắm trẻ con sài đẹn hay khóc đêm.

 

Anh đi lúc mặt trời ngủ sau lưng núi

Xuống cầu thang gà đã lên chuồng

Tới nhà em trăng ló khỏi ngọn cây

Định bụng nói gì mà như viên đá suối

Chìm dưới tận đáy sâu.

 

Im lặng rồi em cũng nhận ra

Bàn chân anh vượt qua bao khe núi ráp thô

Tay anh chỉ thạo làm nương rẫy

Cha mẹ đã ưng cái bụng

Thì em cũng ưng lòng.

 

Người ta bảo

Lấy được trái tim em

Là hái được nắm lá thuốc

Chữa lành bệnh mất ngủ trái tim...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nhìn trong mắt má

Thơ 1 ngày trước

Bàn Mai

Thơ 1 ngày trước

Mơ hoang

Thơ 2 ngày trước

Lăn

Thơ 2 ngày trước

Thờ ơ thơ

Thơ 2 ngày trước

Tìm trong nắng gió

Thơ 3 ngày trước