Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
01:41 (GMT +7)

Người đàn bà và dòng sông

Dòng sông
Trôi qua miền dang dở
Chở đi ánh trăng
Chở những mùa sen mang mùi hương vạt áo

Người đàn bà chung thủy với dòng sông
Ánh mắt nhỏ xuống dòng sông
Sông thì ngọt mà nước mắt mùa nào cũng mặn

Người đàn bà
Gánh nước từ dòng sông
Gánh về những mùa dang dở
Bàn chân nhỏ giọt thời gian

Người đàn bà
Hai mươi năm ba mươi năm không quên
Dòng sông vầng trăng mười bảy
Ôm chặt yêu thương đưa tiễn yêu thương
Vầng trăng gắn vào nước mắt, vạt cỏ nhàu gắn vào với đất

Người mang dòng sông khuất sau con đường đỏ bụi
Chảy về phía Trường Sơn
Tháng Bảy dòng sông kết bè
Đi qua ký ức
Đi qua giấc mơ
Đi qua nước mắt
Những bồi hồi không dồn bàn chân bước
Tìm về sông xưa.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 11 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước