Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
11:07 (GMT +7)

Ngủ trên đồng

 

Gian phòng hẹp nỗi buồn mênh mông

Ngắm bình hoa gió thổi trên đồng

Hoa nghiêng cánh lòa xòa bông trắng

Vấn vít mùi hương đượm giấc mơ

 

Giữ lại trong lòng hoa thơ ngây

Hoa nở nơi nơi người đi tới

Hoa thơm cả khi người đã rời

Chùm hoa thương dấu bàn tay lơi

 

Ngày mai hoa này sẽ héo khô

Những sắc màu tươi sẽ nhạt mờ

Ngày mai em còn khờ khạo nữa

Hay tóc xanh kia sẽ rụng thưa

 

Thì hoa cứ thơm như hôm nay

Trong lòng có hoa thơm vạn ngày

Hoa ru em ngủ buồn mơ mộng

Nỗi buồn nhè nhẹ tựa hư không!

 

Hải Hạc Phan

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Viết cho người đến sau

Thơ 23 giờ trước

Bóng mẹ

Thơ 3 ngày trước

Dư âm

Thơ 3 ngày trước

Bất chợt

Thơ 5 ngày trước

Sau bão Yagi

Thơ 1 tuần trước