Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
20:40 (GMT +7)

Ngôn ngữ của thơ

Những kí tự bất ngờ xung đột

Chỉ số IQ lấn át EQ

Thông tin đa chiều chạy theo dòng giật tít

Bất lực đêm trường đôi mắt nhòe cay

Ngôn ngữ của thơ là đôi cánh tự do

Máu và nước mắt hòa thành cảm xúc

Cùng một địa cầu khác nhau được mất

Thơ chảy theo lời ủy thác hồi sinh

Chúng ta sống trong tiềm thức mơ hồ

Rồi lo ngại hiệu ứng domino có thể xảy ra

Cầm lá bài trên tay đâu phải người chính nghĩa

Nếu những lời đàm phán không tìm về công lý

Sẽ thế nào vận mệnh của trái tim?

Hãy lắng nghe hơi thở của bao người mẹ

Những người mẹ đã từng tha thứ cho

chiến tranh

Hồi ức chưa xa trong đôi mắt khói

Tôi đếm bao đất nước đầy vết thương chia cắt

Nghe em bé mù kể chuyện được sinh ra

Con tàu không có chỗ cho nỗi nhớ nhà

Người viết ánh nhìn vào bức tranh hiện thực

Những tòa nhà cất lên lời cuối

Trước khi đổ nát

Vỡ vụn từng kí ức của người giữ lấy quê hương

Ngôn ngữ của thơ là dòng viết tay có tên mẹ, tên cha và số điện thoại cho đứa trẻ mang đi

Găm vào ngực người yêu chuộng hòa bình

Những chiếc xe lăn ở lại dựa vào tường

cuộc chiến

Gõ đau bàn phím công nghệ

Delete từng giây

Lâu đài của những ước mơ sụp đổ

Ai chưa dám đối diện với bài thơ

thời cuộc

Xin lặng im cầu nguyện

Ở mỗi nỗi đau sẽ thành cứu rỗi

Thức tỉnh phần người

Ngôn ngữ của thơ

Không tắt như lời chia sẻ cuối cùng nằm lại messenger

Những kí tự bay về dải ngân hà lấp lánh

Xếp thành lòng trắc ẩn

Tìm sao sáng dẫn đường.

Dương Thắng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 4 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước